Đê La Thành

[GÓC KHEN DẠO]
Chào cả nhà!
Em là đứa cuồng ăn bánh tráng, từ trộn, cuộn, nướng em đều chết mê và có thể ăn hàng ngày...em học bên Thanh Xuân khi cơn thèm bánh tráng xuất hiện toàn phải mò lên Nguyễn Siêu, hôm nào ngại đi thì mua ở bánh tráng bơ Thu Hương (Tây Sơn) hoặc Đê La Thành nhưng thực sự là em ăn vẫn chưa sướng mồm lắm.
Hôm qua được bạn cho đi giác ngộ một hàng ở KĐT Văn Quán, Hà Đông mà cảm thấy như đang ngồi giữa lòng Sài Gòn ăn bánh tráng trộn vậy. Sở dĩ em nói vậy vì quán chỉ là 1 chiếc xe đẩy cài thêm chồng ghế nhựa, ngồi vỉa hè, may có mấy tán cây rộng không thì xác định "đầu đội trời chân đạp đất" vừa ăn vừa lau mồ hôi Chị bán hàng là người miền Nam, nhỏ nhắn, dịu dàng lắm. Xe đẩy nhỏ mà bán đủ món, em để ý ngoài đồ ăn vặt còn bán kèm thêm xôi.
Vào vấn đề chính là bánh tráng ạ.
-Bánh tráng trộn 20-25k gì đấy đĩa đầy đặn, có 2 trứng cút chiên, bò khô, khô bò đen miền Nam cực nhiều. Chị trộn khéo lắm, không bị nát đâu, mình ghét nhất là ăn bánh tráng cứ dính vào nhau. Lúc bê đĩa ra bánh vẫn còn tơi, ăn hơi cứng nhưng ăn 2-3 miếng là bắt đầu vừa, ăn ko nhanh có khi lại bị bết
- Bánh tráng nướng có 2 loại thường và đặc biệt là 10k và 25k. E ăn loại đặc biệt, kia là ảnh bánh cắt đôi ra đấy ạ. Cảm giác đẫy mồm lắm, trứng chín vừa đủ để kết dính nhân, không bị rơi. Chị cắt 1 cái xúc xích cho vào và rắc nhiều khô bò. Nói chung với em bánh tráng nướng là phải đầy đặn ăn mới phê.
- Bánh tráng cuộn sốt me. Em ăn cũng như hàng khác, được cái bánh không bị dính và cũng đầy đặn luôn Cái gì ở đây ăn cũng có cảm giác rất đáng tiền ấy ))
- Trứng cút nướng cũng ngon, cảm giác cho hẳn 1 miếng vào mồm xong gắp thêm ít xoài, rau răm ăn phê vch
- Nộm khô bò ăn cũng tạm, tại em ăn quen nộm Bố già rồi nên ăn ở đâu cũng như nhau được cái đầy đặn ) nhiều bò khô với khô bò đen lắm, xoài cũng nhiềuuu
- Quán còn có thêm món bò nướng lá lốt, món này thấy bảo đặc sản miền Nam ngon lắm nhưng mấy anh CA đang làm ác, bò nướng lâu nên chị ấy không làm
Nói chung menu ăn vặt có tổng 7 món thì 2 đứa ăn hết 5 món. Nhấc mông 110k no căng
TỔNG KẾT:
Điểm cộng: Các món đều đầy đặn, được trình bày đẹp, mồm ăn ngon và mắt cũng được ngắm no, chị bán hàng dịu dàng nói chung em thích ăn ở đây hơn NS, TS và Đê La Thành.
Điểm trừ: Quán hơi khó tìm nếu không chú ý. Không bán kèm nước và mùa hè nắng nóng thì tốt nhất là mua về ăn, nóng quá ngồi ăn mất cả ngon
Đường đến quán: Cả nhà đi từ Trần Phú rẽ phải vào Nguyễn Khuyến. Cứ đi dọc theo đường đó sẽ đến KĐT Văn Quán, để ý chỗ vỉa hè to ngay mặt đường ạ. Ngay gần sân Tennis, đối diện chợ Xanh Văn Quán (quán cà phê Trắng). Chị ấy treo biển bán xôi ở gốc cây, còn xe đẩy sẽ dán chữ bánh tráng Sài Gòn!!!
Chị bán từ 11h - 22h nha!
[Góc cho hội mê BTT: nếu để ăn đã nhất thì nên mua BTT chú Viên ạ. Chú ở trong SG nhưng HN nhiều người nhập về bán lắm. Nước sốt từ khô bò cực đỉnh. Mua về vắt thêm ít quất rồi đổ nửa gói sốt thôi. Trộn 1 tí là nó mềm ra. Nếu vẫn thấy nhạt thì đổ tiếp. À để đảm bảo thì túi nước sốt nên đun lại rồi để nguội ạ. Đấy ai tiện thì cứ BTT chú Viên mà xơi, ngon nhất quả đất luôn ạ!]
Kính hội! xem tiếp
[Góc không ưng cho lắm]
Mình là fan của bánh tráng, nên hôm trước đọc được bài rw về bánh tráng nướng ở đối diện chợ Xanh Văn Quán cũng đến ăn thử, nhưng mình chỉ chụp mỗi trứng cút nướng (ảnh 2)
Cảm nhận của mình là bánh hơi ngấy, không chắc bánh cầm cứ hơi ẻo, bánh 25k cũng gần tương đương như bánh 15k (ảnh 1) ở đại công nghiệp mình hay ăn mà vị còn ngon hơn.
Trứng cút cũng bt như các hàng khác thêm thịt băm và cũng không có gì đặc biệt lắm. Có điều nữa mình không thích là thịt bò khô ở đây dùng là loại không "hịn" dù mình biết đa số hàng nào cũng thế. Nhưng do giờ mình hay ăn ở Đê La Thành thịt bò khô(thực ra là lợn khô) chị ý tự làm nên giờ ăn mấy chỗ thịt bò "đểu" thì không thích lắm.
Nếu nói quay lại không, thì chắc là không. xem tiếp
Xôi rán Hiệp Hòa - 415 Đê La Thành.
35k/phát Pate + Xúc xích + Chả + Ruốc.
Thái độ phục vụ: 9/10.
Xôi: Hơi "nhão". 7/10
Chả: 8/10
Ruốc: 8/10
Xúc xích: 7/10
Pate: rất tiếc là k được thơm như các hàng mình từng ăn. 5/10.
Độ no: 10/10. xem tiếp
[Góc vừa khen vừa chê]
Ngày trc ghét ăn óc lắm vì sợ tanh nhưng càng lớn càng nghiện món này hay sao ý ! Quán bán miến lươn cháo lươn cả ngày , mở muộn đến 11r đêm . Miến lươn nước thì ko đặc sắc, nước dùng nhạt nhẽo lắm k nên thử. Cháo lươn hơi nhạt, nhiều , lươn mềm, mà hơi ít lươn lại nhiều cháo gọi thêm món súp lươn tưởng là kiểu súp lươn giống ở Nghệ An ăn cùng bánh mì cơ nhưng ko nó là súp lươn kiểu miền Bắc ạ chán lắm! Được nhất là bát óc trần nóng hổi ăn cùg rau cải cúc vs giá bùi bùi ngậy ngậy best seller các bác nên thử Miến lươn - 437 Đê La Thành xem tiếp
[ Góc chưa hài lòng ]
Mì bò hongkong - 178 Đê La Thành nhỏ
- Vị Trí : Quán dễ tìm nếu biết phố Đê La Thành nhỏ ))
- Phục vụ : Nhân viên mới nên hơi ngơ ngơ được cái anh chủ khá nhiệt tình
- Đồ ăn:
+ mỳ bò hongkong ( lúc đầu k ai gth cho mình là ở đây có cả tim ) 35k bát như hình thì cá nhân mình ăn chưa no lắm nước dùng nguội ( nhìn ảnh là biết nhé). Được cái nước dùng khá ngon mùi mì bò TQ cay nhẹ
+ Cơm gà quay hongkong: Nói cho sang vậy chứ sốt không đặc sắc lắm và cũng vậy mọi thứ đều nhàn nhạt nguồi nguội 40k
+ Đĩa chân gà rút xương sốt HK cũng không đặc sắc lắm và khá ngấy 100k
Để mà nói thì quay lại chắc vì ăn mì thôi chứ các món khác như ở hàng cơm rang phở xào bth ấy
220k/2-3 người xem tiếp
XÔI ĐÊM 544 ĐÊ LA THÀNH
Mặc dù cân nặng không cho phép nhưng mình vẫn nghiện ăn xôi ở đây ạ đã thế lại toàn ăn đêm chứ
Hàng này có cực nhiều loại topping, lần nào mình gọi xôi thập cẩm là y rằng không thấy xôi đâu hết, 1 bát ú ụ chỉ toàn là topping thôi ))
Không bàn đến độ sạch sẽ vì đây là quán ngồi vỉa hè, nhưng chất lượng phải nói là quá hợp lí so với giá tiền ạ, chỉ 25k/bát thập cẩm y hình
Xôi thì dẻo, ít khi sượng hay nát, topping ngập mặt đủ loại như xúc xích đỏ, lạp xường, pate, ruốc, bò khô, thịt kho, gà xào nấm, chả, giò,...nhiều dã man
Có thể nhiều người không thích ăn xôi kiểu hổ lốn như này, nhưng với đứa béo như mình thì mê cực kì luôn ý. Mỗi suất đều có 1 bát nộm dưa chuột với nước thịt kho ăn kèm chứ
Quán lúc nào cũng đông khách và đông shipper đến lấy hàng, ngồi vỉa hè buổi tối khá mát mẻ nhưng hơi tối nha. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, đợi 5 phút là có xôi ăn rồi đó
Địa chỉ: 544 La Thành - bán từ 7h tối đến 4h sáng. xem tiếp
[ Góc chê bai ] Jeju BBQ- 627 Đê La Thành
Mình ăn món này là món Mantu xào phô mai của quán. Chảo mantu này độn nhiều toàn khoai và hành tây với giá 159k. Nước sốt xào nhạt nhẽo vô vị. Nhân mantu có mùi như nhân nem rán nhưng bị ngập nước. Lượng thực phẩm ít. Hôm đó mình gọi thêm bánh gạo với giá 30k đc 8 chiếc bánh gạo để trong ngăn đá cứng đơ cho vào chảo mãi ms tan ra. Nước sốt đã nhạt nhẽo cho thêm bánh gạo vào ăn k có vị gì. Các thứ gọi thêm thì rất đắt và ít. Phục vụ nói trống không và k lịch sự. Và đặc biệt là quả chấm muối chanh???? Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ ăn không ra gì đâu ạ. Chê hết lời và never come back:( ăn như đấm vào mồm xem tiếp
BÁNH TRÁNG TRỘN, BÁNH TRÁNG NƯỚNG, BÁNH TRÁNG CUỐN.
Ngõ 318, ngách 83, nhà số 9 Đê La Thành
Quán ruột của em đấy ạ, tuần em phải vào ít nhất 2 lần . Bánh tráng trộn thơm lại đầy ứ ự chỉ 20k thôi, đầy đủ luôn mà chị chủ lại vui tính đáng yêu kinh khủng ấy . Em thích nhất cái nước sốt me của chị í chua chua ngọt ngotj, chấm cùng tráng nướng thì ngon lắm luôn í. Khuyên ai có ý định mua về thì nên mua tráng trộn với tráng cuốn thôi, tráng nướng ăn nóng mới giòn cả ngon.
Lần nào em đến chị í cũng mời cả nước kèm í, chị bán đến 12h đêm nhé hihi trừ khi hết hàng . xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Năm ngoái tình cờ mấy đi cùng mấy đứa bạn cứt giữa đêm nên mò được vào quán ốc này. Hồi đấy mùa đông nên ăn thấy phê vãi. Đến giờ mùa he ăn vẫn thấy phê
Kinh nghiệm ăn 1 năm cho thấy
- Ốc lúc nào cũng béo ngậy
- Nhìn cái niêu ốc sạch sẽ vô cùng Chứ ko đựng vào mấy bát nhựa như mấy chỗ khác đâu.
- Nước ốc trong, vị đậm đà cay ấm nồng của ớt và xả, (thề là mê chỉ vì bát nước ốc). Ốc xào hay cút xào me đều ngon vô đối. Nhưng đã ăn thì nên gọi bát ốc luộc mà xì sụp xì sụp nước ốc nhé!
- Nem chua rán ngon, mỗi tội tương ớt handmade của quán hơi nhạt vị so với mình (chắc quen ăn chinsu rồi)
P/s: Hôm nay đi ăn, vị nước ốc có hơi nhạt hơn mọi khi tí chút, nhưng vì cả 1 năm đều "tròn vị" nên vẫn nhiệt tình vote !!!!
Địa chỉ: Ngõ Nguyên Hồng, đoạn Đê La Thành rẽ vào ý. (Cách ngã 3 rẽ vào khoảng 1 đoạn thôi). Quán ngay mặt đường của ngõ, không mất công tìm đâu.
Huhuhu... Sorry mọi người vì cứ đi ăn là để não ở nhà, chẳng nhớ địa chỉ địa cheo gì hết xem tiếp
[Góc khen]
Miến lươn ngõ Thái Thịnh
Mình là đứa rất thích ăn miến lươn. Nghe đến lươn thì mấy quán ở Thái Hà hay Đê La Thành chắc quá quen thuộc với mọi người rồi, nhưng đối với mình giá ở đó đắt quá, toàn 40-50k/bát. Thèm cũng ko đi ăn nhiều được.
Cho đến một trưa mình tìm được quán này. Do quán trong ngõ nên vắng khách nhưng ăn rất ngon, giá có 25k/ bát to, sâu mà đầy đặn nhiều lươn có cả nấm. Cá nhân t thích lươn giòn ở đây hơn Thái Hà, giòn, to, ko bị khét hay tanh. Nhà bác chủ quán max nhiệt tình, còn bắt chuyện các kiểu. Chỉ là tiếc cho quán trong ngõ nên hơi vắng, nhưng buổi tối khách từ trong khu ra khá đông, toàn ngồi hết ngõ rồi ngồi ăn nói chuyện.
Quán còn bán mấy món nữa như trong ảnh, bún cá cũng ok lắm, nhiều cá mà chỉ có 25k thôi.
Địa chỉ dưới ảnh nhé, đầu ngõ cũng có 1 biển nt kia, hơi nhỏ, cạnh ngõ là quán Tỏi đen gì đó. xem tiếp
<Góc khen dạo>
Xôi gà nấm 25-30k/bát
573 Đê La Thành
Vừa đi ăn xong và thấy xôi xéo gà nấm ở đây rất ngon nên phải share luôn ạ
Bát xôi to đầy ứ ự với xôi xéo mềm dễ ăn, gạo bình thường nhưng lớp đỗ mềm, mịn ăn không hề bị khô rất dễ ăn. Gà với nấm mềm, thơm và được cho khá nhiều. Hành phi rất thơm giòn. Bát xôi to, nhiều nhưng ăn vào không bị cảm giác ngấy hay thấy của xôi xéo. Mà nếu cảm thấy ngấy thì ăn thêm 1-2 miếng dưa trong cái bát dưa chuột muối chua chua ngọt ngọt giòn rụm là hết ngấy ngay á
Một bát đầy, ăn chất lượng mà giá có 30k, xuất ít hơn tí ti là 25k (cũng khá nhiều vs các bạn ăn ít) thì theo mình nó quá hợp lý!!!
Cho điểm: 9/10
Lúc ăn ngồi chỗ tối nên chỉnh sáng lên ảnh mờ quá @@
Lần đầu review nên có gì mong mọi người góp ý thêm. xem tiếp
[Góc khen]
Bánh đa bề bề số 43 Đê La Thành nhỏ
Hôm trc mình có gợi ý 1 quán bánh đa bề bề ở trong ngõ Chợ Khâm Thiên đi thẳng vào, hn mới qua ăn lại để chụp ảnh vs cả lấy địa chỉ cụ thể cho cả nhà. Chị chủ quán là ng Hải Phòng, quán mới mở đc 1 thời gian, khá sạch sẽ, chị chủ thân thiện, nc dùng ninh xương vs cả luộc bề bề nên chất lắm, đặc biệt là bề bề ở đây đc luộc bóc r rán lên nên là ăn rất dai thịt, đây là bát bánh đa 30k của mình, free trà đá. xem tiếp
Người yêu hay mua cho bánh bao nhân gà cho e ăn đêm, nhưng mấy nay hắn bận ko đi mua cho e, thèm quá hôm nay lăn nỉ ỉ ôi mãi hắn mới chỉ ra 464 Đê La Thành gần trường Mỹ Thuật xem còn ko.
Ra đến nơi gặp chủ quán vừa đi lễ chùa kêu chưa kịp nhập bánh tiếp, còn đúng 1 cái bánh bao nhân thịt gà. Kiểu thấy mất công vãi ra, đã lết xác ra ngoài định bụng mua 3 cái về để tủ ăn dần, đúng là số nhọ.
Về đến nhà chụp ảnh gửi gạ lão ngiu mà chưa kịp làm gì thì đấy hoàng thượng đã khua chân múa tay, cào cấu loạn xa rồi đòi bằng được.
E thấy nhân bánh có thịt gà, mọc nhĩ, nấm hương và 1 loại lá nữa mùi thơm lắm nhưng ko đoán ra được, vỏ bánh bông, không bết dính, vị vừa miệng, đặc biệt nhân bánh tơi ko bết cảm giác tươi. Ăn được đâu có 2 miếng thì phải nhường boss ăn hết vì nó nghiện món này. Em đành ăn vỏ bánh nhưng vẫn ngon. Ngon đến nỗi em vứt cái giấy lót bánh có dính ít vỏ bánh vô sọt rác ko để ý thì hoàng thượng vô sọt rác lấy ra cắn ăn hết luôn, khổ nhà có thiếu cơm ruốc cá với hạt đâu nhưng nó cứ thế. Ấm ức nhưng ko phí 15k và 15p đi xe. Cả nhà thử cho biết nhé, ngon nên em mới kính hội. xem tiếp
[Góc thoả mãn]
Trời mưa lạnh thèm một chút gì đó đầy đặn cho chắc bụng... Xôi đêm - Số 544 Đê La Thành. các food lovers có thể qua ăn thử nhé. Mà quán này t thấy có vẻ khá nổi, đông khách lắm, cũng nhiều người review rồi!
Ở đây bán các loại xôi đều đồng giá 25k/ bát như ảnh, có xôi xéo và xôi trắng, đồ ăn kèm thì có: giò chả, pate, trứng, thịt, gà xào nấm, xá xíu... ( nhiều quá không có nhớ nổi nữa ý). Đồ uống thì có trà đá, nước lọc, sữa đậu nành, coca... quán vỉa hè thôi mà cũng phong phú ra phết.
Hôm nay bọn mình gọi 2 suất xôi trắng, 3 loại topping là gà nấm, thịt và trứng mà đã đầy ú ụ như này rồi. Ăn đến gần cuối là no lặc lè, cố mãi mới hết bát vì ko muốn bỏ phí ) tổng thiệt hại có 50k thôi
Thêm một điểm cộng là quán xôi có phục vụ kèm bát nộm chua ngọt chống ngán và bát nước thịt chan vừa đỡ khô mà lại đậm vị.
Ăn xôi trời này hợp cực, lại còn tìm được quán ngon nên chim ưng dã man. Mỗi tội bị hụt hẫng tí xíu vì gọi gà xào nấm mà ko có nấm gì cả ( thay vào đó là mộc nhĩ cơ)
Vẫn theo tiêu chí ngon - bổ - rẻ thì đây lại là một quán must try nữa nhé! Mình chụp tối bị dìm đấy chứ ở ngoài trông ngon nhiều
Quán mở từ 7h tối - 4 rưỡi sáng ngày hôm sau, nên hoàn toàn có thể chọn ăn bữa tối hoặc ăn đêm ạ. xem tiếp
[ Góc khen dạo ] - Thịt xiên Happy - 37 Ngõ Tự Do
Chả là mình rất thích ăn thịt xiên nướng với bánh mì thịt xiên nướng. Nhưng chỉ ăn 2 chỗ duy nhất là ngõ 95 Chùa Bộc với lại ở Đê La Thành nhỏ vì ăn 2 chỗ đó không bị đau bụng ( bụng mình hơi yếu )
Hôm nọ lướt fb thấy có quán Thịt xiên Happy mới mở đc vài hôm ở ngõ Tự Do bên Kinh tế Quốc dân nên vào ăn thử. Quán thịt xiên này không phải là vỉa hè hay xe đẩy mà có cửa hàng nhỏ nhỏ ngồi thoải mái quạt mát rười rượi Menu thì có xiên truyền thống, gà bbq, lạp sườn, xúc xích, sườn sụn giá dao động từ 7-10k/xiên, nước thì free trà đá, còn các loại nước khác như mơ, quất, sấu thì 10k, thịt tẩm ướp khá đậm đà và vừa miệng. Đặc biệt là ngoài tương cà, tương ớt thì có cả sốt BBQ và sốt me để ăn kèm. Theo mình thấy rất ngon, đủ tiêu chí ngon - bổ - rẻ - sạch
Một địa điểm đáng để mn ăn thử ạ
Trong ảnh là xiên truyền thống, sốt chấm màu đậm nhất là sốt BBQ đấy ạ
À quán còn nhận ship nữa đó ạ xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Ace trong nhóm cho mình xin vài địa chỉ quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm quán ốc ngon ngon mí ạ. Nay mát trời thèm ốc ạ
- 109 Yên Hòa
- 632 Đê La Thành
- 215 Chùa Láng mấy quán này m đã ăn rồi ạ.
Thanks all! xem tiếp
&
Lâu rồi mới có thời gian review chốn đáng đến ăn và đáng đến uống. Thật sự rất đáng để chúng ta ghé qua một lần, ưng bụng thì quay trở lại còn không thì coi như trải nghiệm đi.
À, mình xin nói trước, mỗi người có một cái miệng, không ai dùng chung của ai cả nên ngon hay không ngon là tuỳ cảm nhận riêng nhé, mình không được trả tiền PR
50-52 Ngọc Khánh
Mình ăn ở đây đôi ba lần rồi, thực đơn rất phong phú, món gì cũng có luôn. Mình đã ăn gimbab chiên + thường, canh kim chi + cơm, súp mantu, canh rong biển, mỳ cay, cơm trộn kim chi. Trừ gimbab thường ra thì món nào cũng hết sảy, đồ ăn bày biện ngon mắt, sạch sẽ mà vị thì cực kì đậm đà, giá thì dao động từ 30-70k. Ngoài ra còn có các món lẩu nữa, nhưng giá lẩu hơi cao, đồ thì ít nên ăn lẩu không sẽ đói dù tốn tiền
Không gian sạch sẽ, đèn điện siêu tốt để sống ảo, tuy nhiên thì mình trừ điểm quán không có thùng rác, khách không dám vứt ra sàn nên để trên bàn lùm lùm nhìn hơi ghê. Phục vụ tuỳ từng bạn, nhưng các bạn nam mình thấy niềm nở hơn, nữ đa số là thái độ hơi khó chịu.
599 Đê La Thành
Chỗ này thì “hot” quá rồi, muốn tìm về những thứ xưa cũ trong cái thời tiết Hà Nội thật sự vào thu như hôm nay thì Nhà Kho là sự lựa chọn quá hợp lý. Không gian như ảnh, nó không bị kiểu nửa xưa nửa nay như Cộng, Time coffee mà nó cũ kĩ hẳn ý. Nhạc Trịnh, tường rêu, không gian yên tĩnh....tất cả sẽ khiến chúng ta buồn ngủ Giá thì không rẻ không đắt, max 60k. Cafe ở đây rất thơm nên món cafe cốt dừa uống vào lắm nhé. Các bạn ghé qua hãy tôn trọng “những thứ xưa cũ” này bằng cách đi nhẹ nói khẽ nha.

10/10 xem tiếp

Lúc chiều thấy có bạn rì viu bánh rán mặn và bánh gối ở Đường Láng nên cơn nghiện trong mình lại trỗi dậy. Ấy dưng mà hôm nay nắng nóng lại k biết chắc chỗ ấy có mở hàng k nên mình quyết định gọi ship qua Now.vn ở chỗ mình hay ăn và tiện thể giới thiêuh cho các con nghiện bánh rán mặn.
Hàng này tên là bánh rán Oanh Oanh ở số 5 ngách 50 ngõ 612 Đê La Thành, chỉ bán từ chiều nhưng k rõ từ mấy giờ. Mình chưa đến đây ăn bao giờ vì toàn nhờ người mua hoặc gọi ship nhưng thấy bảo khá là đông và hết hàng sớm tầm 6-7h chiều, ở đấy có bán bánh rán mặn-ngọt và bánh gối.
Về bánh rán mặn: 5k/cái, theo khẩu vị của mình là ngon, vỏ bánh k bị dày và bột, nhân rất đầy đặn (như của mình tự làm ăn ý), ship đến nơi bánh vẫn nóng giòn.
Về bánh gối: 10k/cái, đây là lần đầu tiên mình ăn ở đây và k khoái bánh này lắm nhưng thấy ăn rất ổn, vỏ bánh mỏng giòn, nhân cũng ú ụ có cả lạp xưởng, trứng cút...
Rau và nước chấm thì bình thường nhưng túm lại rất hài hòa. Một người ăn 2 cái bánh rán mặn và 1 bánh gối (như trong ảnh) là no rồi ý.
Mình k quá khen hàng này nhưng thấy ăn cũng khá ổn nên chia sẻ, mọi người có thể thử để thêm sự lựa chọn. xem tiếp
*update*
Có 1 quán ở cuối Đê La Thành đầu Cầu Giấy trong toà nhà AIA ý ạ. Cạnh cái siêu thị bên mặt Đê La Thành luôn. Quán đấy 98% là ng nhật ăn. Mì và nước dùng cũng siêu ngon. Nhất là thịt. Có thể ss ngang ngửa Sakura. Giá cũng mềm hơn. Các món khác ở đấy cũng ngon mn ạ. Có món thịt bò nướng cực kỳ đáng thử. Nói e lại thèm r xem tiếp
[ Góc khen ]
Hôm nay đang dẹo dẹo đi bộ từ trường về nhà thì bắt ngay đc quán bánh cuốn này )
E thề là quanh cái khu trường e chả có cái hàng bánh cuốn nào cả, nên thấy là phi vào thử luôn )
Quán ở ngay mặt đường Đê La Thành, số 279 hay 271 ý, e hỏi địa chỉ xong lại quên mất r
Quán nhỏ, e đếm đc 6 cái bàn hahaa, cũng sạch sẽ, bác chủ niềm nở
Nhân bánh vs nước chấm thì cũng bình thường thôi, nhưng vỏ bánh thì ngon lắm. Dai dai mềm mềm cơ, laik thơm thơm mùi bột nữa. Ăn xong phải lên review cho ae ngay, mà trc h e chưa review quán nào cả, phần lớn là vì lười ))
H chủ yếu lên review cho các đồng chí nào học ở Đh Văn hóa vs Đh Mỹ thuật công nghiệp ra mà đổi gió khỏi mấy món vô vị nhạt nhẽo quạn trường thôi )) xem tiếp
[ Góc khen kem ]
Nghe dự báo thời tiết kêu gọi rầm rộ đêm nay Hà Nội có mưa mà t đợi mãi không thấy, buồn quá ngồi review "kem" để tâm hồn mát mẻ chút vậy :")))
Quán này mới mở thôi, bán bánh các thứ kèm bán kem luôn, bánh thì t chưa thử nhưng kem thì đúng là quá tuyệt cho ngày hè 41 độ
Đã rẻ lại còn giảm giá các cậu ạ, tuy chỉ có 1 loại ốc quế trà xanh nhưng cũng làm t ưng phết, que kem dài, ốc quế k mềm èo uột mà giòn tan, hơi ngọt chút nhưng mix cùng kem trà xanh nhạt nhạt thì the best...
Hôm nay t ăn 2 que mà hết tận 5k, không biết nên cười kiểu gì cho đỡ vui nữa, không biết ngta làm kem như thế nào mà bán rẻ dữ vậy????
Quán ngay cổng Đại học Văn hóa HN, địa chỉ 422 Đê La Thành, quán Paolo Bakery nhé
xem tiếp
[Góc khen chê lẫn lộn]
Đây là bữa trưa của 2 chị em mình, tất cả đều đặt qua Now delivery
- Nộm và bánh bột lọc (20c)- Bánh bột lọc và Quà vặt online shop.
+ Nộm (35k) : không ngon, ít thịt, thịt bò khô còn hôi hôi, nước cũng k ngon lắm, nói chung món này k đạt -> 2/10
+ Bánh bột lọc ( 7k) : Vỏ mềm, nhân ú nu ú nu.
Thường ngày thì mình cũng chả ăn cái loại bánh bột lọc mà 7k 1 cái đâu, chỉ 2k5-4k thôi, tất nhiên cũng k thể nhiều nhân bằng, nhưng dù sao cũng hợp túi tiền hơn. Nhưng Now đang chạy chương trình cho 8/3 nên có khá nhiều code, mà quán này mình mua trên 160k là đc code giảm giá 60%, tính đi tính lại 1 hồi thành ra giá thành của 1 cái là 2k8 thì thành quá xuất sắc luôn . Mọi ng ăn thì đặt nhanh vì code hết hnay là hết hạn rồi, k có code 7k 1 cái ăn thì cũng tiếc lắm -10/10 với code
- Nem chua, miến lươn trộn, nem cuốn- Tú Béo miến lươn 102A5 Thành Công
+ Nem chua (5k) : nhỏ hơn các quán khác và ăn thì cũng bt như bao hàng ->7/10
+ Miến trộn ( 35k) : nói chung cũng nhạt nhẽo k ngon cho lắm, cũng ít topping, so với mấy quán miến lươn trên Đê La Thành thì k bằng-> 4/10
+ Nem cuốn (6k): cũng đc khá nhiều bì, 3 lát thịt bò chín, nhưng mà thịt cứ gây gây, hôi hôi -> 5/10
Quán này cũng có code nữa nha
Tóm lại thì có mỗi bánh bột lọc là nên ăn thôi ạ xem tiếp
[ Góc xin review ]
Bạn nào trong nhóm từng đi ăn Bạch tuộc xào cay chỗ Đê La Thành này chưa ạ. Cho mình xin review với.
Tại mình thấy đánh giá trên Page Cửa hàng bảo trước ngon giờ chất lượng đi xuống
Nhìn ngon mà hoang mang quá xem tiếp
(Góc khen)
Bánh bao gà nướng - số 1 phố Nguyên Hồng
Quầy bánh bao nhỏ nhỏ, xinh xinh, không có chỗ ngồi, thích hợp để mua mang đi, ở ngay mặt đường phố Nguyên Hồng, nếu đi từ Đê La Thành vào thì quán nằm ngay bên tay trái, rất dễ tìm )
Bánh bao gà nướng vỏ mềm, nhân gà bên trong thơm, đầy đặn, ăn vừa miệng lắm không bị khô đâu ) Ăn từ miếng đầu đến miếng cuối vẫn còn thịt, cảm giác rất đã ) lúc mình mua bánh được lấy từ tủ ra nóng hôi hổi, mình với bạn mình mang ra tận khu hồ đắc di mới ăn mà bánh vẫn còn ấm )
Bánh to bằng lòng bàn tay, 15k, rất thích hợp để ăn vào buổi chiều tan học hay ăn sáng ) nhất là những hôm mưa bão như thế này )
xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Bánh tráng cuộn - trộn - nướng.
Dòng đời xô đẩy đưa mình đến với quán...sau khi lượn 5 vòng khu đặng văn ngữ...vào quán nào cũng hết đồ...vòng ra ô chợ dừa ăn bánh canh...bánh canh cũng hết ))))
Bánh tráng nướng,cuộn hay trộn đều ngon, còn nhiều thịt bò nữa chứ...đặc biệt là sốt me chấm cùng...chua chua ngọt ngọt rất hợp với ý mình
Và cái bát mì tôm kia kìa * chỉ chỉ* rất rất rất rất nhiều thịt bò...và có giá 10k....mì omachi luôn nha
Đ.c quán ở số 9 ngách 83 ngõ 318 Đê La Thành...quán ở trong ngõ hơi sâu 1 chút nhưng rất dễ tìm xem tiếp
Mình hay đi Đê La Thành rẽ xuống thẳng ra gần ngã ba hồ TC. nằm bên tay trái đường. xem tiếp
[Góc Chê] Quán ở 437 Đê La Thành
- Đầu tiên khi bước vào quán đã bảo thấy không thoải mái vì mặt nhân viên nào nhân viên đấy đều lạnh tanh như thời tiết
- Tiếp theo là đến đồ ăn : Mình gọi 2 bát bún mề , tràng và 1 đùi gà hầm thì 2 bát bún 1 đống kiến , khéo kiến còn nhiều hơn cả mề , tràng , đùi gà thì không có lại mang ra 1 con gà ác .
- Ăn như đấm vào mồm
Tổng thiệt hại 180k ) Lần đầu và cũng là lần cuối cùng bước vào quán này !
Ace chú ý nhé xem tiếp
Góc khen- chê lẫn lộn
Mình có 1 món ăn yêu thích từ nhỏ đó là miến lươn, tuy nhiên từ bấy đến h mình chỉ ăn ở Đê La Thành mà k ăn ở bất kì nơi khác
Nhưng hnay quyết tâm "ra phố" để xem khẩu vị thay đổi tnao
- Miến lươn Phủ Doãn (ngã 3 phố Phủ Doãn và Chân Cầm)
Thoạt nhìn rất đông khách, chỗ ngồi thoải mái, sạch sẽ ()
Nhân viên nhanh nhẹn đón khách, đưa khách vào tận bàn và hỏi xem khách ăn gì, lươn giòn hay mềm ()
Cô bán hàng rất vui tính và thân thiện ()
Bát miến lươn trình bày rất bắt mắt, nhiều lươn ()
NHƯNGGG:
Mang bát miến ra k thấy có mùi thơm
Miến còn vón cục, khi ăn có cảm giác hôi hôi
Lươn giòn thì giòn nhưng dính lấy dính để vào nhau, nhiều thì nhiều nhưng gắp 3 đũa là lên cả thể
Không có hạt tiêu cái này mình kb là do hnay hết hạt tiêu hay hàng này k cho nhưng nhìn bàn ăn nào cũng k có lọ này :((
Nước dùng không có gì đặc sắc
Đó là review 1 bát miến 30k trên phố ), thôi thì mình vẫn chung thuỷ với Đê La Thành phố lươn thôi xem tiếp
Review về đồ ăn đêm
Em hóng ở hội cũng lâu rồi cũng hóng hớt được kha khá chỗ ăn ngon òi nên hôm nay em mạnh dạn review về quán ruột tối nào đi làm về cũng đóng họ là Phở bò sốt vang ở ngõ Thổ Quan
Đầu tiên là Phở, nước phở ngon ngọt của xương thơm vch ạ thêm tý dấm thì thôi rồi trong nước phở còn có cả hành tây với hành lá nữa mình thích ăn hành nên lần nào cũng xin thêm, bò sốt vang thì mềm nước sốt thơm ngậy ăn tầm sau 11h mình cảm giác là ngon nhất. Ngoài ra ở đây còn có đủ loại phở bò, trứng trần, mỳ tim nma mình thấy phở sốt vang là elizabeth quán mở đến tầm 1-2h sáng thì phải giá 30k cho một cuộc tình nhé
Ngoài ra em còn hay ăn Xôi ở đầu Đê La Thành cắt Giảng Võ, cơm gà sốt ở Bếp Của Mẹ,....
Các bác có thể giới thiệu thêm cho em xin vài chỗ ăn đêm để em giảm cân luôn 1 thể ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI + KHEN]
Mấy tuần trước mình thấy có chị gì review khen nức nở bánh tráng trộn ở ngõ 318 Đê La Thành này nên tối đi học về tiện đường nên qua thử. Kết quả là ko ngon như những gì đã đc đọc ạ

Bánh khá dính vào với nhau nhìn mất thẩm mĩ vô cùng. Theo suy nghĩ chủ quan của bản thân thì hình như bánh tráng mà dính vào nhau bết bết thì chỉ có để lâu mới bị như vậy thôi? Bù lại ưu điểm là bát trộn rất đầy ăn mãi mới hết :x

Mình thấy bánh cuộn ngon hơn bánh trộn vì vỏ mỏng mà nhân nhiều lại được cắt miếng to ăn rất đã. Tuy nhiên nhược điểm là cho ớt chinsu và mayonaise có vẻ ko hợp vị mình lắm :<

Chị chủ là người miền Nam rất nhiệt tình, trong lúc mình ăn còn hỏi đồ ăn có vừa miệng ko cả đáng yêu hay vì mình vốn thích giọng miền Nam nên thấy đáng yêu )))
Còn thì mình chưa thử thôi để dành lần sau sẽ thử ạ.
Nói túm lại vì chị chủ rất nice cho nên em sẽ quay lại ạ hihi xem tiếp
Đang đi trên đường oi hết cả người, thì phóng tầm mắt thấy phía trước có xe tào phớ thạch găng nên phải tạt vào mua ngay. “Cô ơi, cho cháu cốc tào phớ thạch găng”, một cốc đầy ụ thạch găng lẫn tào phớ và trân châu mà có 10k. Thạch găng đúng là ăn đến đâu biết đến đấy, mát lẹm cả người, cứu tinh cho những ngày nắng nóng. Điểm đặc biệt ở đây là âu nước đường được nấu sền sệt, ướp thơm hoa nhài. Vì thề mà cốc có đầy thạch lẫn tào phớ cũng không bị nhạt nhẽo, nhưng nếu ai muốn ăn nhạt thanh mát thì nhắn cô cho ít đường nha.
Xe của cô đi dọc đường Đê La Thành, nhưng tầm 12h30 và 18h30 sẽ đứng ở B5 Thành Công khoảng 2 tiếng. Sđt cô ý: 0914287074
Thêm nữa, mẹ cô (bà Dậu hay Dần) bán ở A6 chợ Nam Đồng cũng siêu đông khách xem tiếp
--------------
Xôi đêm - 544 Đê La Thành
Giá: 30k - 35k/bát. xem tiếp
[ GÓC KHEN LẮM LẮM Ý ]

Chả là chiều nay thời tiết đẹp nên em lại ra đường tìm kiếm xem có chỗ ăn nào mình chưa đến ăn bao giờ, cơ bản là cũng buồn mồm thèm ăn )))) Em sực nhớ ra là lần tìm chỗ ăn ở khu vực Nguyên Hồng em thấy nhiều người khen món bánh bao gà thần thánh này. Và thế là em quyết tâm đi ăn, mặc dù tìm chỗ có phần vất vả vì nhà đánh số linh tinh vcl
Theo khẩu vị CỦA EM thì bánh bao này NGON VCH ý Em chưa bao giờ ăn bánh bao mà nhân lại là thịt gà. Cầm bánh bao trên tay đầu tiên là bánh nóng hổi, vỏ bánh mềm và có mùi thơm đặc trưng của vỏ bánh bao. Tiếp theo là bẻ đôi bánh ra thì mùi nhân thơm vcl xộc lên mũi em, em cứ hít lấy hít để ý Nhân gà xé nhỏ vừa miệng, xào cùng với hành tây và lá chanh hay hành ý ( em đoán là lá chanh vì thấy có mùi thơm của lá chanh ) ăn rất ngon, không bị ngấy. Cảm thấy ăn 1 cái không bõ mồm lắm
CHẮC CHẮN là em sẽ mua bánh bao gà ăn. Douma nghiện ccmnr
Giá: 15k/chiếc
Quán nằm ở đầu dốc phố Nguyên Hồng - Đê La Thành. xem tiếp
[Góc Review]
Không thử hơi phí
Nằm vùng trong hội đã lâu nhưng hôm nay mới review món này cho mn biết ^^
Nem rán 901 Đê La Thành
E từng ăn nem rán ở rất nhiều chỗ, nhưng khi qua đây ăn nem thì k muốn ăn ở đâu nữa và nếu phải ăn ở 1 chỗ khác thì thấy không đâu ngon bằng. Nước chấm nem rất ngon luôn ><
Quán mở đến từ tối đến sáng sớm hôm sau. Hết hàng mới đóng cửa. Bt 2h e qua vẫn ăn uống đến 3-4h sáng mà vẫn đông khách luôn ấy.
45k/1 đĩa 10 nem nha các chế. Quán còn có nhiều đồ ăn lắm nhưng e chỉ nghiện nem ở đây nên ra đây chủ yếu là vì nem thôi kkkkkk xem tiếp
Kiểu em cũng thích Cộng vì thương hiệu nó to, khá uy tín. Đợt gần đây thấy có Trà chanh Cộng decor y hệt em tưởng Cộng mở rộng thêm nên cũng yên tâm uống vì nghĩ trà chanh nhưng của thương hiệu nổi làm thì chắc cũng sạch sẽ. Xong hôm trước đang ngồi Đê La Thành, thấy công an vào tháo biển, lúc ý mới biết là quán này fake Cộng, Hix, đồ uống cũng oke, em thích uống trà chanh lại gần nhà nên hay đến. Cơ mà kiểu fake fake thương hiệu này là em thấy nó cứ sao sao ấy. Cảm giác không muốn quay lại nữa. Có ai như em không ạ? Kiểu nếu biết là fake thì dù đang thích thế nào cũng sẽ thấy gợn gợn í. Người ta nhái được thương hiệu là chắc gì đồ ăn nước uống đã 100% đồ thật. xem tiếp
Xôi xéo oanh oanh 573 Đê La Thành.
Quán đông mà chỉ có mỗi 1 bác làm đâm ra đợi hơi lâu. Nhân viên chung quanh chỉ gói hàng hộ (k rõ vì sao lại k cho nhân viên làm ké).
Giá: 30k/phát.
Xôi khá ok. Vừa đủ độ khô. 8/10.
Pate thơm vừa, đậm vị. 8/10.
Đỗ xanh thì bình thường k có gì đặc biệt. 7/10.
Hành khá thơm và giòn: 9/10.
Trứng và dưa thì như bao hàng khác. Ăn xong khá no. 9/10
Nhìn chung là đáng đồng tiền bát gạo.
Dạo này đang thèm ăn xôi. Có bạn nào có địa chỉ nào bán xôi hay hay cho mình xin luôn )) xem tiếp
[Góc bóc phốt ... con mèo]
Miến lươn 461 Đê La Thành
Đi xem phim về lúc 9h30, nhớ ra chưa ăn tối nên 2 vc rẽ qua Đê La Thành ăn miến lươn với óc trần. Sr vì ảnh bát miến bị nhoè, ko post được Từ khi biết quán này là khỏi lượn lên Chân Cầm với Hàng Da. Miến lươn trộn thì lươn giòn, miến dai vừa, nước trộn vừa miệng. Óc mềm, ngậy, ko bị tanh, nc dùng ngọt nhẹ, ngọt kiểu thanh thanh ý. Những lần trước mình ăn cháo lươn mềm cũng khá ngon. Lươn to, dài, cháo sánh. Còn súp lươn, nộm lươn mình chưa thử.
Điểm trừ là nc dùng hơi nhạt (mình ăn mặn), quẩy cứng vaichuong
Ah còn điểm trừ nữa là con ôn mèo kia. Nó sẽ lượn qua khắp các bàn, ánh mắt đầy thương hại, xin lươn từ khách. Lần nào mình cũng ăn miến, nó ăn lươn. Ăn hết chưa kịp cho thì lấy tay khều khều vào đùi. Còn hết lươn cho nó rồi thì cắm luôn móng vào đùi mình (kia là chân chồng mình nhé )
Đây có 2 quán lươn cạnh nhau, mình ăn quán Huyền Trang nhé. Quán có 1 tầng lửng và 1 tầng hầm ý. Mấy quán bán cả phở gà, bún mọc, miến lươn thập cẩm chung 1 quán thì mình ko vào vì nó dùng chung nồi nước dùng và như thế tất nhiên ko ngon tí nào
Đây là quán ruột rồi nên tất nhiên sẽ đóng họ dài dài ạ xem tiếp